thức dậy lúc nửa đêm

Cương dương vào buổi sáng sẽ ít có nguy cơ tử vong vì đau tim, đột quỵ

Cương dương vào buổi sáng sẽ ít có nguy cơ tử vong vì đau tim, đột quỵ

Sức khỏe

11:33:14 16/06/2022
Các bằng chứng nghiên cứu mới đây cho thấy nam giới cương dương khi vừa thức dậy vào buổi sáng sẽ ít nguy cơ tử vong vì đau tim, đột quỵ. Vì cương dương là dấu hiệu cho thấy tuần hoàn máu tốt

Giải mã bí ẩn hiện tượng đêm trắng ở nước Nga

Giải mã bí ẩn hiện tượng đêm trắng ở nước Nga

Du lịch

09:53:26 04/06/2022
Theo quy luật của tự nhiên ban ngày bầu trời sáng tỏ, ánh sáng ngập tràn, ban đêm vạn vật chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, ở nước Nga lại thường xuyên xảy ra hiện tượng rất kì thú đ...

Sớm mai thức dậy giữa thiên nhiên trong lành tại các địa điểm nghỉ dưỡng thơ mộng nhất ở Đắk Lắk

Sớm mai thức dậy giữa thiên nhiên trong lành tại các địa điểm nghỉ dưỡng thơ mộng nhất ở Đắk Lắk

Du lịch

19:51:03 03/06/2022
Quên đi muộn phiền và trải nghiệm thức dậy giữa thiên nhiên phố núi hoang sơ, hùng vĩ tại các địa điểm nghỉ dưỡng thơ mộng nhất ở Đắk Lắk

Sau mỗi lần “yêu” ngây ngất, chồng vẫn làm đủ cả 5 điều này chứng tỏ anh ấy yêu vợ số 1

Sau mỗi lần "yêu" ngây ngất, chồng vẫn làm đủ cả 5 điều này chứng tỏ anh ấy yêu vợ số 1

Góc tâm tình

14:30:49 20/05/2022
Đàn ông nào mà vô tâm, yêu xong rồi lăn ra ngủ thì càng phải để anh ấy đọc qua 5 điều sau để giúp vợ không còn thấy tủi thân cũng như chứng minh tình yêu với vợ nữa nhé

Nửa đêm chồng ra ngoài, thấy chậu nước gừng tôi đã bật khóc

Nửa đêm chồng ra ngoài, thấy chậu nước gừng tôi đã bật khóc

Góc tâm tình

14:27:48 17/05/2022
Dạo gần đây, mẹ tôi thường mất ngủ. Tôi đã mua thuốc cho bà nhưng chưa có tác dụng

Chị gái, anh rể ngủ lại nhà ngoại mà nửa đêm giường bốc cháy, biết lý do mẹ tôi vui phát khóc

Chị gái, anh rể ngủ lại nhà ngoại mà nửa đêm giường bốc cháy, biết lý do mẹ tôi vui phát khóc

Góc tâm tình

13:58:04 16/05/2022
Lúc trước mẹ tôi vẫn phản đối anh rể lắm, vì anh nhìn thô kệch, bặm trợn, thậm chí trên người còn có hình xăm, không hề nhã nhặn lịch sự

Làm thế nào để trả được ân tình và tiền cho chị hàng xóm?

Làm thế nào để trả được ân tình và tiền cho chị hàng xóm?

Góc tâm tình

21:43:36 15/05/2022
Vì chỉ có một mình ở nhà, lại bị vỡ ối đột ngột lúc nửa đêm nên tôi hoảng loạn thật sự

Đến nhà bạn gái rồi ở lại qua đêm, tôi bất ngờ phát hiện bí mật không ngờ về cô người yêu giàu có

Đến nhà bạn gái rồi ở lại qua đêm, tôi bất ngờ phát hiện bí mật không ngờ về cô người yêu giàu có

Góc tâm tình

23:55:43 13/05/2022
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy và muốn đi uống nước. Khi xuống nhà bếp, tôi giật mình thấy một người đàn ông đang ngồi ăn cơm

Nửa đêm không thấy chồng và con gái 1 tháng tuổi đâu, tôi chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm không thấy chồng và con gái 1 tháng tuổi đâu, tôi chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt

Góc tâm tình

20:17:53 07/05/2022
Tối nào chồng tôi cũng trải tấm thảm mỏng, sát mép giường ngủ của vợ để nằm

Tâm tình: Cứ nửa đêm là hàng xóm cho chó đi bậy khắp hẻm, em phải làm sao?

Tâm tình: Cứ nửa đêm là hàng xóm cho chó đi bậy khắp hẻm, em phải làm sao?

Góc tâm tình

20:04:43 04/05/2022
Mỗi lần chạy xe vào trong hẻm là em thấy rùng mình

Nửa đêm sang phòng sếp vờ làm rơi quai váy, nghe câu chuyện anh kể tôi vội ôm mặt trốn

Nửa đêm sang phòng sếp vờ làm rơi quai váy, nghe câu chuyện anh kể tôi vội ôm mặt trốn

Góc tâm tình

21:45:26 02/05/2022
Tôi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tham lam xuất hiện trên gương mặt sếp mà thôi, để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình mà không muốn điều gì khác cả

Nửa đêm dậy pha thuốc cho con, thấy vợ co ro ngồi trong góc bếp mà tôi đau lòng

Nửa đêm dậy pha thuốc cho con, thấy vợ co ro ngồi trong góc bếp mà tôi đau lòng

Góc tâm tình

13:19:46 26/04/2022
Tôi thật sự rất mệt mỏi, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây?

Chồng đuổi tôi ra đường vì con đêm nào cũng quấy khóc, thế nhưng bố chồng bất ngờ nói một điều khiến tôi rơi nước mắt

Chồng đuổi tôi ra đường vì con đêm nào cũng quấy khóc, thế nhưng bố chồng bất ngờ nói một điều khiến tôi rơi nước mắt

Góc tâm tình

09:06:36 22/04/2022
Dạo này thời tiết thay đổi, con tôi khó ngủ, cứ nửa đêm lại khóc cho tới gần sáng. Con khóc đã sốt hết cả ruột gan và mệt mỏi vô cùng, chồng tôi lại ở bên cạnh làu bàu liên mồm

Về ra mắt ngủ một mình nửa đêm bỗng bị kéo chăn, tôi đứng tim khi mở mắt nhìn

Về ra mắt ngủ một mình nửa đêm bỗng bị kéo chăn, tôi đứng tim khi mở mắt nhìn

Góc tâm tình

18:16:21 18/04/2022
Chiếc chăn em đang đắp trên người đột nhiên bị kéo xuống khiến em sợ hãi run lập cập. Mở mắt ra, trong phòng vẫn tối om, em đứng tim khi thấy một bóng người đứng bên cạnh giường

Nửa đêm ôm vợ thì cô ấy hất tay tôi ra kèm câu nói sát thương: ‘Anh chỉ biết chuyện đó thôi à?’

Nửa đêm ôm vợ thì cô ấy hất tay tôi ra kèm câu nói sát thương: 'Anh chỉ biết chuyện đó thôi à?'

Góc tâm tình

19:47:38 14/04/2022
Tôi vô cùng thất vọng và chưa biết làm thế nào để cải thiện tình trạng hôn nhân

Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa dồn dập, tôi ra mở cửa thì khóc nấc khi thấy cái váy bầu được treo trước cổng

Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa dồn dập, tôi ra mở cửa thì khóc nấc khi thấy cái váy bầu được treo trước cổng

Góc tâm tình

14:06:15 13/04/2022
Nhìn cái váy bầu được là ủi phẳng phiu treo trước cổng mà tôi nhói lòng

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy phòng chị chồng vẫn sáng đèn, tôi định vào hỏi thăm thì chết điếng khi vô tình nghe được một bí mật

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy phòng chị chồng vẫn sáng đèn, tôi định vào hỏi thăm thì chết điếng khi vô tình nghe được một bí mật

Góc tâm tình

14:53:27 11/04/2022
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, vừa uất ức vừa giận dữ tột cùng

Nửa đêm dậy cho con bú, vô tình nghe câu nói của bố chồng, tôi thu dọn đồ bỏ đi ngay trong đêm

Nửa đêm dậy cho con bú, vô tình nghe câu nói của bố chồng, tôi thu dọn đồ bỏ đi ngay trong đêm

Góc tâm tình

15:09:11 04/04/2022
Tôi sẽ không ở lại nhà chồng thêm một giây phút nào nữa

Đến chăm bạn thân sinh con mượn máy nhắn cho chồng, đọc tin nhắn đáp lại tôi lạnh run người

Đến chăm bạn thân sinh con mượn máy nhắn cho chồng, đọc tin nhắn đáp lại tôi lạnh run người

Góc tâm tình

21:24:34 28/03/2022
Ngồi chờ một lúc không thấy chồng nhắn hay gọi lại, tôi nghĩ bụng chắc anh ngủ không phát hiện ra tin nhắn

Nửa đêm công tác về vén chăn vào ôm chồng, bị anh tát ngã nhào em vỡ òa hạnh phúc

Nửa đêm công tác về vén chăn vào ôm chồng, bị anh tát ngã nhào em vỡ òa hạnh phúc

Góc tâm tình

06:00:59 24/03/2022
Em vừa chạm vào chồng, anh bật ngay dậy giáng cho em một cái tát đau điếng. Em lảo đảo ngã ra khỏi giường

Nửa đêm thức giấc pha sữa cho con, tôi bất ngờ phát hiện sự thật bất ngờ về cô giúp việc bao năm

Nửa đêm thức giấc pha sữa cho con, tôi bất ngờ phát hiện sự thật bất ngờ về cô giúp việc bao năm

Góc tâm tình

06:32:17 23/03/2022
Hóa ra bấy lâu nay, những sự quan tâm và chăm sóc của chị ta đối với con trai bé bỏng của tôi hay những sự tốt bụng đối với chúng tôi chỉ là cái vỏ bọc giả tạo sao?

Chồng hay đi tắm lúc nửa đêm, tôi điên đảo khi phát hiện lý do trong điện thoại của anh

Chồng hay đi tắm lúc nửa đêm, tôi điên đảo khi phát hiện lý do trong điện thoại của anh

Góc tâm tình

21:54:59 14/03/2022
Tôi cầm điện thoại mà tay run rẩy vì quá sốc

Nửa đêm, nghe thấy tiếng vỡ toang ngoài phòng khách, tôi vội vàng chạy ra xem thì chứng kiến hành động tồi tệ của chồng

Nửa đêm, nghe thấy tiếng vỡ toang ngoài phòng khách, tôi vội vàng chạy ra xem thì chứng kiến hành động tồi tệ của chồng

Góc tâm tình

10:05:17 12/03/2022
Làm thế nào để khuyên nhủ chồng đừng quá hiếu thắng đây?

Nửa đêm em dâu gõ cửa nhà tôi cầu xin được ngủ nhờ, đến sáng hôm sau cô ta trở mặt nói ra một điều bẽ bàng

Nửa đêm em dâu gõ cửa nhà tôi cầu xin được ngủ nhờ, đến sáng hôm sau cô ta trở mặt nói ra một điều bẽ bàng

Góc tâm tình

10:49:50 11/03/2022
Thái độ của cô ta như vậy khiến tôi không muốn giúp đỡ thêm lần nào nữa

Sang nhà chị hàng xóm ngủ nhờ, nửa đêm nghe vợ chồng chị thì thầm tâm sự, tôi phẫn uất tột cùng

Sang nhà chị hàng xóm ngủ nhờ, nửa đêm nghe vợ chồng chị thì thầm tâm sự, tôi phẫn uất tột cùng

Góc tâm tình

21:55:01 06/03/2022
Phòng sát cạnh nhau, lại cách âm không tốt. Thành ra vợ chồng họ nói gì tôi đều nghe được cả

Ngủ ở nhà người yêu, nửa đêm nghe tiếng khóc, tôi đi tìm rồi tái mặt khi phát hiện bí mật của anh

Ngủ ở nhà người yêu, nửa đêm nghe tiếng khóc, tôi đi tìm rồi tái mặt khi phát hiện bí mật của anh

Góc tâm tình

07:46:42 05/03/2022
Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm, mẹ người yêu còn khóc nhỉ?

Thấy cháu ho quá nhiều, tôi lấy mật ong cho bé uống, nào ngờ nửa đêm cả nhà bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của mẹ chồng

Thấy cháu ho quá nhiều, tôi lấy mật ong cho bé uống, nào ngờ nửa đêm cả nhà bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của mẹ chồng

Góc tâm tình

15:36:35 04/03/2022
Tại sao cháu tôi lại ra cơ sự này thế?

Vợ giận ngủ riêng cả tháng trời, nhớ quá nửa đêm xuống tìm tôi “điếng người” nghe tiếng rên rỉ

Vợ giận ngủ riêng cả tháng trời, nhớ quá nửa đêm xuống tìm tôi "điếng người" nghe tiếng rên rỉ

Góc tâm tình

07:01:35 01/03/2022
Cố nhẫn nhịn đến gần một tháng thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi nghĩ xuống nước xin lỗi làm lành vợ cũng chẳng phải điều gì to tát

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc thấy chồng ngồi tu chai nước muối nhưng khi cầm chai đó lên, tôi liền bật khóc

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc thấy chồng ngồi tu chai nước muối nhưng khi cầm chai đó lên, tôi liền bật khóc

Góc tâm tình

08:26:49 28/02/2022
Nước muối mặn thế, sao chồng lại tu ừng ực sảng khoái vậy?

Nửa đêm chồng bỗng chạy ra khỏi nhà, tôi đuổi theo thì anh nhét vào tay 10 triệu đồng kèm câu nói dứt khoát

Nửa đêm chồng bỗng chạy ra khỏi nhà, tôi đuổi theo thì anh nhét vào tay 10 triệu đồng kèm câu nói dứt khoát

Góc tâm tình

09:07:16 27/02/2022
Tại sao anh ấy lại phải dựng cả một màn kịch lỏng lẻo đến vậy chứ?

Nửa đêm, chị gái bỗng cầm gậy đến đập vỡ cửa kính nhà tôi, những lời chị hét khiến tôi điên đảo

Nửa đêm, chị gái bỗng cầm gậy đến đập vỡ cửa kính nhà tôi, những lời chị hét khiến tôi điên đảo

Góc tâm tình

17:10:50 21/02/2022
Vợ chồng tôi vội vã chạy ra xem tình hình thì suýt bị chị gái đánh trúng

Ở cữ nhà chồng, nửa đêm nghe tiếng động dưới bếp, tôi bật điện lên thì sửng sốt khi thấy mẹ chồng

Ở cữ nhà chồng, nửa đêm nghe tiếng động dưới bếp, tôi bật điện lên thì sửng sốt khi thấy mẹ chồng

Góc tâm tình

21:34:10 17/02/2022
Tôi bật khóc ôm lấy mẹ chồng trong đau khổ

Đêm tân hôn một mình vào viện vì bị động thai, tôi bủn rủn chân tay khi tận mắt thấy chồng đứng ngoài khoa sản

Đêm tân hôn một mình vào viện vì bị động thai, tôi bủn rủn chân tay khi tận mắt thấy chồng đứng ngoài khoa sản

Góc tâm tình

08:44:08 14/02/2022
Bỏ vợ một mình trong đêm tân hôn đã không thể chấp nhận nổi. Vậy mà chồng tôi còn gây nên chuyện tày trời này

Nửa đêm chị gái bỗng ôm con về nhà khóc lóc, yêu cầu của chị đẩy tôi vào tình thế oái oăm

Nửa đêm chị gái bỗng ôm con về nhà khóc lóc, yêu cầu của chị đẩy tôi vào tình thế oái oăm

Góc tâm tình

16:15:53 09/02/2022
Tôi chết sững, không biết phải giải quyết như thế nào cho ổn?

Xin về nhà ngoại ăn Tết, tôi bị chồng mắng rát mặt

Xin về nhà ngoại ăn Tết, tôi bị chồng mắng rát mặt

Góc tâm tình

10:22:14 30/01/2022
Người đi cũng đi rồi, tôi xin về nhà ngoại ăn Tết thì có gì là sai?

Mẹ đơn thân một mình đi đẻ, tỉnh dậy tôi hóa đá nhìn người đàn ông bế con gái mình

Mẹ đơn thân một mình đi đẻ, tỉnh dậy tôi hóa đá nhìn người đàn ông bế con gái mình

Góc tâm tình

11:50:12 28/01/2022
Mở mắt ra nhìn những người vây quanh giường bệnh của mình, mẹ tôi đang bế cháu ngoại trên tay cưng nựng xuýt xoa

Nửa đêm tôi dậy kiểm tra tài sản của gia đình phía dưới đáy tủ lạnh, để rồi bàng hoàng với cái hố trống trơn

Nửa đêm tôi dậy kiểm tra tài sản của gia đình phía dưới đáy tủ lạnh, để rồi bàng hoàng với cái hố trống trơn

Góc tâm tình

09:00:59 27/01/2022
Thế này thì còn gì là Tết nữa?

Cô gái khóc nấc khi thấy cha nhiều lần bị “bom” hàng: Xin đừng làm thế

Cô gái khóc nấc khi thấy cha nhiều lần bị "bom" hàng: Xin đừng làm thế

Netizen

08:14:23 27/01/2022
Từ lâu, việc các tài xế bị "bom" hàng đã không phải chuyện quá xa lạ với cộng đồng mạng

Nghe tin bố chồng qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, tôi tái mặt run rẩy không dám nhìn ông lần cuối

Nghe tin bố chồng qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, tôi tái mặt run rẩy không dám nhìn ông lần cuối

Góc tâm tình

14:51:58 16/01/2022
Tuần vừa rồi, mẹ chồng gọi điện nói là bố bị đau ở vùng tim, muốn chồng tôi về quê đưa ông lên bệnh viện lớn khám

Đến nhà sếp nhậu rồi ngủ lại, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi bàng hoàng khi thấy người nằm ngay bên cạnh

Đến nhà sếp nhậu rồi ngủ lại, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi bàng hoàng khi thấy người nằm ngay bên cạnh

Góc tâm tình

10:04:10 10/01/2022
Tôi bật điện lên nhìn cho rõ mà vẫn thảng thốt kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trốn trong tủ rình bắt gian vợ, nhìn mặt gã người tình tôi mềm oặt không dám lao ra

Trốn trong tủ rình bắt gian vợ, nhìn mặt gã người tình tôi mềm oặt không dám lao ra

Góc tâm tình

13:56:46 02/01/2022
Ngồi trong ngăn tủ chật chội, đập vào tai là những âm thanh bẩn thỉu, tôi tự hỏi liệu đây có phải là quả báo cho mình

Nửa đêm, tôi choáng nặng khi thấy vợ chồng chị gái đang cãi nhau ầm ĩ trước cổng bệnh viện, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cả nhà tá hỏa

Nửa đêm, tôi choáng nặng khi thấy vợ chồng chị gái đang cãi nhau ầm ĩ trước cổng bệnh viện, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cả nhà tá hỏa

Góc tâm tình

14:02:49 31/12/2021
Mẹ tôi đang khó thở, lại gặp cảnh vợ chồng con gái ầm ĩ gây sự trước cổng bệnh viện nên càng sốc hơn

Vợ về quê chăm mẹ ốm, nửa đêm đến nhà bạn thân tôi chết đứng nhìn cảnh trong nhà tắm

Vợ về quê chăm mẹ ốm, nửa đêm đến nhà bạn thân tôi chết đứng nhìn cảnh trong nhà tắm

Góc tâm tình

21:42:21 28/12/2021
Từ khi Hải về nước, chúng tôi nối lại tình bạn, vẫn thường gặp gỡ. Nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình nên tôi qua nhà Hải rủ nó nhậu tiếp rồi qua đêm luôn ở đó

Nửa đêm tìm anh hàng xóm, cô vợ về tôi phải run rẩy ngoài ban công rét buốt cả tiếng

Nửa đêm tìm anh hàng xóm, cô vợ về tôi phải run rẩy ngoài ban công rét buốt cả tiếng

Góc tâm tình

13:20:35 27/12/2021
Bên ngoài gió lạnh quất vào người khiến tôi run lập cập, nhiệt độ mùa đông miền Bắc đâu có dễ chịu gì

Hoảng hồn với nhóm chat bí mật của chồng, từ chuyện giường chiếu đến ảnh 18+ nhưng chẳng phải của phụ nữ: Không ngờ đàn ông lại “ngây thơ” đến vậy!

Hoảng hồn với nhóm chat bí mật của chồng, từ chuyện giường chiếu đến ảnh 18+ nhưng chẳng phải của phụ nữ: Không ngờ đàn ông lại "ngây thơ" đến vậy!

Góc tâm tình

09:48:19 27/12/2021
N. đã bóng gió hỏi han chồng về nhóm chat bí mật nhưng thật nực cười là anh ta chẳng nhớ gì hết

Về nhà lúc nửa đêm, tôi sốc khi thấy quần áo, giày dép của mình bị cắt thành từng mảnh nhỏ vương vãi đầy trong nhà tắm

Về nhà lúc nửa đêm, tôi sốc khi thấy quần áo, giày dép của mình bị cắt thành từng mảnh nhỏ vương vãi đầy trong nhà tắm

Góc tâm tình

23:47:24 23/12/2021
Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nửa đêm không ngủ, Đỗ Hoàng Dương rủ rê khán giả “đếm cừu” và rồi gửi lời tỏ tình đến một ai đó?

Nửa đêm không ngủ, Đỗ Hoàng Dương rủ rê khán giả "đếm cừu" và rồi gửi lời tỏ tình đến một ai đó?

Nhạc việt

11:07:29 22/12/2021
Đỗ Hoàng Dương đã cho ra mắt MV Love You To The Star trong một khung giờ khá... tréo ngoe, nhưng vẫn được đông đảo khán giả chờ đợi

Bé 2 tuổi ngoan ngoãn theo mẹ đi làm lúc 23h: Chúc em 1 đời bình an

Bé 2 tuổi ngoan ngoãn theo mẹ đi làm lúc 23h: Chúc em 1 đời bình an

Netizen

20:48:28 18/12/2021
Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn sinh ra trong gia đình đủ đầy, cuộc sống ấm no. Chính vì vậy, có những em dù nhỏ tuổi nhưng đã phải chịu thiệt thòi, hàng ngày lon ton theo bố m...

Nửa đêm chị hàng xóm thở hổn hển chạy sang xin muối, tôi đắng đót khi thấy chiếc áo chị đang mặc trên người

Nửa đêm chị hàng xóm thở hổn hển chạy sang xin muối, tôi đắng đót khi thấy chiếc áo chị đang mặc trên người

Góc tâm tình

09:05:42 18/12/2021
Nực cười làm sao, tôi đi vào lấy muối đem ra mà nước mắt ứa nghẹn

Ngày ra tòa chồng nghèo đưa tấm thẻ ATM, qua 3 năm tôi kiểm tra mà sốc lên sốc xuống

Ngày ra tòa chồng nghèo đưa tấm thẻ ATM, qua 3 năm tôi kiểm tra mà sốc lên sốc xuống

Góc tâm tình

20:09:44 15/12/2021
Hôm đó tôi tổng vệ sinh nhà cửa, trong lúc dọn dẹp đống đồ cũ, có một thứ rơi ra khiến tôi ngẩn người

Chủ đề liên quan