con nợ chấm dứt

Khi nào cần đến "chuyện ấy" anh mới nghĩ tới em

Khi nào cần đến “chuyện ấy” anh mới nghĩ tới em

Góc tâm tình

19:00:06 11/08/2015
Yêu nhau nhưng anh không cho em biết nhà cửa, cứ lúc nào muốn "chuyện ấy" anh mới gọi em đến.

Đi ngang đời nhau

Đi ngang đời nhau

Góc tâm tình

17:02:55 08/08/2015
Xin hãy coi em như một cơn gió thoảng qua trong đời, hãy coi như chúng mình chỉ đi ngang đời nhau thôi anh nhé...

Hỏng thai xong anh “nghỉ” chuyện cưới xin

Hỏng thai xong anh "nghỉ" chuyện cưới xin

Góc tâm tình

16:45:45 08/08/2015
Anh nghe lời bố mẹ, muốn hủy hôn với em chỉ vì em đã bị sảy thai. Em có nên chấm dứt tất cả không?

Chủ đề liên quan