cha mẹ cấm cản tình yêu

Noel tới rồi, yêu đi thôi

Noel tới rồi, yêu đi thôi

Góc tâm tình

11:43:22 19/12/2014
Lạnh rồi đấy anh ơi, lạnh rồi đó ai ơi, anh ở đâu để em mải miết đi tìm...?

Tin bói toán, mẹ buộc con chia tay bạn trai

Tin bói toán, mẹ buộc con chia tay bạn trai

Góc tâm tình

11:02:28 12/07/2013
Mẹ tôi rất tin vào chuyện bói toán nên muốn tôi chia tay bạn trai để sau này khỏi khổ. Tôi không mê tín, nhưng mẹ nói nếu tôi quyết định lấy anh thì mẹ sẽ ngăn cản.

Lạc mất nhau

Lạc mất nhau

Góc tâm tình

06:24:43 04/06/2011
Anh bảo là yêu em sao? yêu mà cả tuần anh cũng chẳng buồn gọi điện thoại xem em sống như thế nào?. Em từng tự lừ ;a dối mình là do anh không quen với chuyện quan tâm đến người khác...

Chủ đề liên quan