tuổi mười tám

Có một Sài Gòn đầy vụng về

Có một Sài Gòn đầy vụng về

Góc tâm tình

17:28:39 18/11/2018
Sài Gòn vụng về lắm. Sài Gòn nửa vời. Sài Gòn một nửa không cho tôi nhớ về nơi cũ, một nửa lại cho.

Nếu yêu anh cũng cần lý do thì em đã chẳng yêu anh nữa!

Nếu yêu anh cũng cần lý do thì em đã chẳng yêu anh nữa!

Góc tâm tình

17:47:07 19/10/2018
Ngày mới yêu nhau anh thường hỏi rằng vì sao em yêu anh? Anh chẳng có gì cả, nhìn người thì chẳng có gì nổi bật, anh cũng chẳng thông minh, cũng chả hài hước và đắc biệt anh cực kỳ...

Đàn bà từng trải như bông hồng có gai, dẫu xước tay vẫn khiến đàn ông say mê

Đàn bà từng trải như bông hồng có gai, dẫu xước tay vẫn khiến đàn ông say mê

Góc tâm tình

13:51:17 08/11/2017
Đàn bà từng trải giống như một bông hoa hồng có gai, dẫu làm tay rướm máu nhưng vẫn khiến người đời say mê.

Chủ đề liên quan