sở thích tình dục kỳ quặc

Nhìn chiếc váy ngủ bị cắt tả tơi, tôi nhục nhã quỳ xuống cầu xin chồng cho mình một lối thoát

Nhìn chiếc váy ngủ bị cắt tả tơi, tôi nhục nhã quỳ xuống cầu xin chồng cho mình một lối thoát

Góc tâm tình

19:35:03 21/06/2019
Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt, nhưng anh mãi không buông tha cho tôi.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi sửng sốt trước hành động quái đản của chồng ngay trên giường cưới

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi sửng sốt trước hành động quái đản của chồng ngay trên giường cưới

Góc tâm tình

17:03:14 29/05/2019
Tôi bàng hoàng, lặng người đi trước những hành động quái đản của chồng.