nơi nào đó

Ngày ấy mình đã yêu

Ngày ấy mình đã yêu

Góc tâm tình

14:13:11 07/09/2019
Với nhiều người, dù có đi đâu, ở đâu, cũng nhất định trở về vào mùa thu Hà Nội.

Những cô gái vừa thất tình hãy đọc ngay bài viết này!

Những cô gái vừa thất tình hãy đọc ngay bài viết này!

Góc tâm tình

22:49:36 26/04/2017
Khi thất tình, tuyệt đối bạn không được tìm đến một người nào khác để "lấp chỗ trống".

Nơi nào đó hạnh phúc nhé anh!

Nơi nào đó hạnh phúc nhé anh!

Góc tâm tình

21:29:50 22/02/2012
Chẳng biết đến khi nào anh mới đọc được những dòng này nhưng em vẫn viết, viết cho em, viết cho lòng thanh thản phần nào. Ngày anh đến cũng nhanh như ngày anh đi vậy, em chẳng biết...