nhìn trân trân

Chiếc chăn chần bông

Chiếc chăn chần bông

Góc tâm tình

15:56:09 12/08/2020
Chiều tan buổi làm, chị vội vàng băng dòng người cũng đang hối hả tan tầm để ghé ngang chợ nhỏ trong khu nhà mua ít đồ ăn cho bữa tối.

Bi kịch gia đình khi con trai dẫn ‘người yêu’ về ra mắt

Bi kịch gia đình khi con trai dẫn 'người yêu' về ra mắt

Góc tâm tình

06:55:04 20/12/2017
Tôi nhìn trân trân vào đứa con trai yêu quý, quặn thắt lòng nghe con giới thiệu người yêu của mình.

Cô nàng kinh hoàng thất sắc khi nghe kế hoạch tương lai của bạn trai lâu năm

Cô nàng kinh hoàng thất sắc khi nghe kế hoạch tương lai của bạn trai lâu năm

Góc tâm tình

10:18:49 25/05/2017
"Anh... định thế nào...", mãi sau Lan mới run giọng hỏi bạn trai. Nghĩa im lặng rất lâu rồi cắn răng đáp: "Em thử nghĩ xem, anh sao có thể bỏ mặc sự sống chết của mẹ. Anh chẳng còn...