ngay em cuoi

Em cưới, người đàn ông không phải là anh

Em cưới, người đàn ông không phải là anh

Góc tâm tình

16:32:31 13/08/2015
Vậy là cuối cùng em cưới, người đàn ông làm đầy tim em, người đàn ông không phải là anh!

Em cưới, người đàn ông không phải anh

Em cưới, người đàn ông không phải anh

Góc tâm tình

16:00:21 21/03/2014
Vậy là cuối cùng em cưới, người đàn ông làm đầy tim em, người đàn ông không phải là anh!

Ngày em cưới cũng là ngày anh mất

Ngày em cưới cũng là ngày anh mất

Góc tâm tình

20:53:54 14/05/2013
Em không muốn anh mang tiếng là kẻ phản bội.Ngoài đường, trời mưa to. Ngày cô cưới, cũng là ngày giỗ của anh.