ngay di lay chong

Ngày đi lấy chồng, mẹ dặn con 'Muốn hạnh phúc, đừng sống như mẹ, đừng hy sinh vì chồng...'

Ngày đi lấy chồng, mẹ dặn con ‘Muốn hạnh phúc, đừng sống như mẹ, đừng hy sinh vì chồng…’

Góc tâm tình

13/09/2017
Phận đàn bà như mẹ đã thấm tư tưởng 'đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh' nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có đủ bản lĩnh để làm...

Ngày con đi lấy chồng

Ngày con đi lấy chồng

Góc tâm tình

16/01/2013
Mai là ngày thứ ba con lại không có mẹ nhưng con sẽ cố gắng hết mình để tự tay chăm lo cho gia đình mới của mình.