không sống thử

Chồng từng âm thầm đi hỏi vợ mong có con trai

Chồng từng âm thầm đi hỏi vợ mong có con trai

Góc tâm tình

08:18:04 13/10/2019
Nay tôi muốn ly hôn nhưng chồng bảo anh chẳng có lỗi lầm gì và không bỏ vợ bỏ con.

Phụ nữ muốn thoát khỏi độc thân phải đầu tư gì cho chính mình!

Phụ nữ muốn thoát khỏi độc thân phải đầu tư gì cho chính mình!

Góc tâm tình

14:18:33 04/07/2017
Cho dù thoải mái và tự do với hội độc thân, nhưng bất cứ ai cũng hy vọng tìm được bến đỗ cuối cùn cho mình. Hãy đầu tư những điều sau đây cho chính mình.

Ngày đầu tiên về làm dâu nhà chồng tôi chết trân tại chỗ khi thấy…

Ngày đầu tiên về làm dâu nhà chồng tôi chết trân tại chỗ khi thấy...

Góc tâm tình

20:46:35 17/09/2015
Ngày đầu tiên về làm dâu, lúc bê nước lên phòng khách, cả khay nước trên tay tôi suýt rơi xuống đất. "Trời ơi! Sao lại là người đó, sao lại như vậy". Tôi sửng sốt, đứng như chết tr...