hanh phuc. ban tre cuoc song

Suýt đánh mất tuổi xuân... vì yêu anh!

Suýt đánh mất tuổi xuân… vì yêu anh!

Góc tâm tình

14:55:02 29/07/2014
Trên con đường ấy vẫn chỉ có tôi một mình lẻ bóng nhìn theo anh dịu dàng, tay trong tay với một người con gái khác.

Trả giá khi quyết sinh con với người có vợ

Trả giá khi quyết sinh con với người có vợ

Góc tâm tình

17:00:12 13/12/2013
Anh chơi đùa cùng con vài phút, sau đó lại vội vã ra về vì vợ không ngừng tới nhà quấy phá, đánh mẹ con tôi.

Vượt qua khó khăn khi tái hợp người cũ

Vượt qua khó khăn khi tái hợp người cũ

Góc tâm tình

12:35:19 29/09/2013
Nếu quyết định cùng nhau xây dựng một mối quan hệ mới, đừng để những chuyện cũ làm hỏng mọi chuyện.

Chủ đề liên quan