gai xau lay chong

Cô ấy xấu, sao lại lấy chồng đẹp lại giàu?

Cô ấy xấu, sao lại lấy chồng đẹp lại giàu?

Góc tâm tình

13:10:23 06/05/2014
Nhiều khi tôi tưởng tượng, mình sẽ là một cô gái giàu có, một bước lên xe, lộng lẫy như một bà hoàng.

Gái xấu cuối cùng cũng lấy được chồng

Gái xấu cuối cùng cũng lấy được chồng

Góc tâm tình

14:38:29 01/03/2014
Trước đây, chỉ cách đây 1 năm thôi, với mình, ngày cưới là cái ngày xa xỉ.

Gái xấu khát khao có người yêu

Gái xấu khát khao có người yêu

Góc tâm tình

21:38:59 24/07/2013
Tôi đừng là một cô gái xấu xí, trải qua mọi cảm giác buồn rầu, đau khổ khi chúng bạn chẳng ai chú ý đến tôi.