đời đâu biết được chữ ngờ

Nhìn vợ con, tôi thấy đau lòng khi làm ăn thất bại

Nhìn vợ con, tôi thấy đau lòng khi làm ăn thất bại

Góc tâm tình

10:02:29 26/01/2017
Cứ nghĩ mình đã có kinh nghiệm, tôi lao vào làm. Vậy mà đời đâu biết được chữ ngờ, tôi thua lỗ.

Ghen quá hóa chia tay

Ghen quá hóa chia tay

Góc tâm tình

14:16:35 11/09/2012
Khi em xuất hiện, vô tư ríu rít kể chuyện công việc, gia đình, bạn bè... nhưng em đâu biết được máu trong người anh đang sôi sùng sục vì cái sự... muộn của em.

Chồng đi công tác với nhân tình

Chồng đi công tác với nhân tình

Góc tâm tình

15:37:00 19/10/2011
Tháng nào anh cũng đi công tác cùng sếp một đợt khá dài... nhưng tôi nào đâu biết được, chuyến công tác ấy chỉ có anh và cô người tình làm việc với nhau?

Chủ đề liên quan