đàn bà từng ly hôn

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau

Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Đã yêu thật sự thì không có cũ hay mới, trước hay sau

Góc tâm tình

20:43:01 17/04/2019
Ly hôn hay một đời chồng thì có gì là xấu với một người phụ nữ? Họ đâu muốn cuộc đời mình phải chịu cảnh chia ly.

Tâm sự gửi đàn bà cũ: Cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại

Tâm sự gửi đàn bà cũ: Cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại

Góc tâm tình

21:02:08 10/04/2019
Cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại, để bù cho những tháng năm tôi chưa kịp đến.

Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy

Tâm sự của đàn ông yêu đàn bà từng ly hôn: Tôi trân trọng quá khứ khổ đau của cô ấy

Góc tâm tình

15:18:21 20/03/2019
Tôi thương cô ấy thật lòng. Thương cả những nỗi đau và ám ảnh trong quá khứ. Biết được cô ấy từng bị đối xử tệ, từng bị đánh đập, tôi càng mong muốn được bù đắp lại những nỗi đau đ...

Đàn bà sau ly hôn: Tuyệt đối đừng để mình trở nên tầm thường

Đàn bà sau ly hôn: Tuyệt đối đừng để mình trở nên tầm thường

Góc tâm tình

15:04:25 12/12/2017
Đàn bà sau ly hôn, lòng dạ có thể là hoa bớt ngát hương, cỏ thôi đậm màu. Bể dâu mấy, long đong thế nào thì hoa rồi vẫn sẽ là hoa khoe sắc, cỏ vẫn sẽ có ngày xanh tươi

Đàn bà từng ly hôn đừng bao giờ chấp nhận thứ yêu đương không được công khai!

Đàn bà từng ly hôn đừng bao giờ chấp nhận thứ yêu đương không được công khai!

Góc tâm tình

07:42:19 28/09/2017
Chỉ có danh phận rõ ràng mới đảm bảo cho đàn bà một cái kết không đánh mất lòng tự trọng của chính mình.

Đàn bà sau ly hôn như đóa hoa nở hai lần, càng rực rỡ, càng kiêu hãnh…

Đàn bà sau ly hôn như đóa hoa nở hai lần, càng rực rỡ, càng kiêu hãnh...

Góc tâm tình

09:25:46 21/08/2017
Những thăng trầm, dở dang như hòa quyện vời mặn mà của đàn bà từng trải, tạo nên khí chất mà chỉ đàn bà từng qua một lần đò mới có.

Chủ đề liên quan