chồng tôi về

Về nhà bất ngờ, tôi thấy con nằm chỏng chơ ngoài phòng khách còn người giúp việc già thì hờ hững quấn khăn tắm

Về nhà bất ngờ, tôi thấy con nằm chỏng chơ ngoài phòng khách còn người giúp việc già thì hờ hững quấn khăn tắm

Góc tâm tình

07:14:12 26/09/2019
Tôi đã quá tin tưởng người giúp việc, để rồi bây giờ mới ngã ngửa nhận ra cô ấy không hề đơn giản.

Bí mật của chồng và người cũ trên xe ô tô

Bí mật của chồng và người cũ trên xe ô tô

Góc tâm tình

16:56:32 19/09/2019
Tôi ít khi chia sẻ chuyện gia đình, đặc biệt là chuyện không lấy gì làm tốt đẹp lên báo chí hay mạng xã hội nhưng hôm nay lòng quá buồn phiền, tôi mạnh dạn viết chuyện của mình lên...

Tôi trách mẹ chồng không trông cháu vì nghĩ bà lười nhác, để rồi bật khóc khi biết sự thật

Tôi trách mẹ chồng không trông cháu vì nghĩ bà lười nhác, để rồi bật khóc khi biết sự thật

Góc tâm tình

09:07:29 23/08/2019
Tôi đã từng giận, thậm chí không nói chuyện với mẹ chồng vì nghĩ bà lười nhác không muốn giữ cháu.

Đến nhà vợ ăn đám giỗ, chồng tôi bị bố vợ vác chổi đuổi thẳng vì một câu nói xấc láo

Đến nhà vợ ăn đám giỗ, chồng tôi bị bố vợ vác chổi đuổi thẳng vì một câu nói xấc láo

Góc tâm tình

15:47:01 18/02/2019
Giờ đứng giữa chồng và bố ruột, tôi căng thẳng, bế tắc quá.