xé đơn ly hôn

Ngày làm thủ tục ly hôn, em trai gọi điện hồ hởi hỏi một câu khiến tôi vội vàng xé đơn rồi xin chồng quay lại

Ngày làm thủ tục ly hôn, em trai gọi điện hồ hởi hỏi một câu khiến tôi vội vàng xé đơn rồi xin chồng quay lại

Góc tâm tình

06:00:09 26/09/2024
Tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình, không nghe lời khuyên của chồng, hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn về cho em trai.

Vợ đi “chim chuột” còn dắt cả con theo

Vợ đi "chim chuột" còn dắt cả con theo

Góc tâm tình

23:03:31 23/07/2015
Các cuộc em đi chơi đều có xe đưa xe đón, đưa đi ăn cưới, đi biển, đi học bơi, thậm chí taxi đến tận nhà đưa đi nhà nghỉ.

Chủ đề liên quan