vợ hai của chồng

Đi chơi với con riêng của chồng, tôi không ngờ lại nghe được những chuyện động trời

Đi chơi với con riêng của chồng, tôi không ngờ lại nghe được những chuyện động trời

Góc tâm tình

15:59:17 13/04/2019
Càng nghe, tôi càng mụ mẫm đầu óc đi.

Biết lý do cháu không chịu gọi mợ, tôi chỉ tay đuổi thẳng chị chồng ra khỏi nhà

Biết lý do cháu không chịu gọi mợ, tôi chỉ tay đuổi thẳng chị chồng ra khỏi nhà

Góc tâm tình

14:49:34 16/12/2018
Tôi giận sôi máu trước lý do của cháu. Thì ra do chị chồng tôi bày ra cả.

Chủ đề liên quan