tình yêu bắt đầu

Sốc nặng khi gặp vợ của người yêu cũ

Sốc nặng khi gặp vợ của người yêu cũ

Góc tâm tình

12:11:30 18/05/2016
Tôi đã tưởng, tôi sẽ gặp vẻ mặt cao ngạo ngày nào của cô ấy lúc khiêu chiến với tôi nhưng không ngờ...

Tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt…

Tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt...

Góc tâm tình

20:32:59 09/12/2015
Em sợ lắm anh à...Em sợ làm người đến sau lần nữa. Em sợ phải chia sẻ người mình yêu cho người khác. Em sợ mất người em yêu. Phải làm sao để em tin vào tình yêu lần nữa khi tổn thư...