tìm thấy anh

Đừng tìm về bên em mỗi khi thấy cô đơn nữa...

Đừng tìm về bên em mỗi khi thấy cô đơn nữa…

Góc tâm tình

22:34:31 03/12/2015
Hãy sống thật tốt, để đừng bao giờ tìm về bên em. Còn em, cho mình đặc quyền tìm thấy anh, không phải để đứng bên anh, mà để dõi theo anh.

Len đỏ

Len đỏ

Góc tâm tình

15:02:12 28/09/2013
Tôi đã cố gắng rất nhiều vì anh và rồi...cuối cùng tôi đã tìm thấy anh

Cái bẫy trong tình yêu

Cái bẫy trong tình yêu

Góc tâm tình

11:42:42 02/06/2011
Những lúc như thế em giận dỗi, tính tự kiêu của em nổi lên, em lại cố dằn lòng mình lại để không đi tìm anh nữa. Em lao vào công việc, vào những cuộc đi chơi xa. Em trốn tránh hình...