thu tinh cho anh

"Anh không thể yêu em thêm được nữa"

“Anh không thể yêu em thêm được nữa”

Góc tâm tình

18:23:24 21/12/2013
Cô đã thực sự bị suy sụp sau mối tình đầu, anh đã nói lời chia tay làm tim cô đau nhói.

Hãy luôn sống thật tốt nhé “cô bé”

Hãy luôn sống thật tốt nhé "cô bé"

Góc tâm tình

18:21:38 21/12/2013
Chỉ muốn cô bé sống hết mình với tuổi trẻ, vấp ngã có thể đứng lên, đau khổ có thể tan biến.

“Anh không thể yêu em thêm nữa”

"Anh không thể yêu em thêm nữa"

Góc tâm tình

11:41:47 20/12/2013
Cô đã thực sự bị suy sụp sau mối tình đầu, anh đã nói lời chia tay làm tim cô đau nhói.

Sự im lặng từ trái tim!

Sự im lặng từ trái tim!

Góc tâm tình

13:03:05 19/12/2013
Ta không có nhiều điều hoàn hảo đâu, nhưng ước muốn trong ta là thấy nụ cười đó trên đôi môi em.

Như một giấc mơ

Như một giấc mơ

Góc tâm tình

11:07:45 17/12/2013
Tôi lang thang tìm cô ấy không biết tìm đâu bây giờ. Sao mọi thứ như một giấc mơ thế.

Gửi người yêu đến từ tương lai

Gửi người yêu đến từ tương lai

Góc tâm tình

11:05:39 17/12/2013
Anh ở đâu khi em buồn và mệt mỏi, những ngày lễ, và những thứ 7 máu nên chảy về tim.

Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều!

Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều!

Góc tâm tình

10:15:45 17/12/2013
Tôi yêu ánh mắt của em, yêu nụ cười của em, yêu mọi thứ liên quan đến em.

Đông rồi, nắm tay em đi anh!

Đông rồi, nắm tay em đi anh!

Góc tâm tình

10:12:54 17/12/2013
Hãy nắm tay em đi anh! Cho em biết anh đang cần em, cho em biết anh luôn yêu em.

Hãy cho chồng một cơ hội!

Hãy cho chồng một cơ hội!

Góc tâm tình

10:08:42 17/12/2013
Mong vợ hãy cho chồng cơ hội nắm tay vợ đi tới cuối con đường đời này vợ nhé.

Biển cô đơn mùa đông

Biển cô đơn mùa đông

Góc tâm tình

10:07:10 17/12/2013
Biển mùa đông thật đẹp, bao la yên bình nhưng lại nhộn nhịp trong cô đơn.

Mất anh vì em nghèo

Mất anh vì em nghèo

Góc tâm tình

10:05:00 17/12/2013
Sao anh bước đi vội vàng trong niềm vui mới để lại em chới với trong nỗi đau chai sạn.

Anh vẫn đợi em!

Anh vẫn đợi em!

Góc tâm tình

10:01:41 17/12/2013
Dù cho có bao lâu thì anh vẫn đợi em, đợi chờ tình yêu nồng ấm từ trái tim em dành cho anh.

Một lần gọi tên em

Một lần gọi tên em

Góc tâm tình

09:48:04 17/12/2013
Em yêu! Xin cho anh được một lần gọi tên em trong tha thiết. Chỉ một lần thôi.

Nỗi nhớ trong em

Nỗi nhớ trong em

Góc tâm tình

09:20:32 17/12/2013
Nụ cười trên môi em, nước mắt, con đường em đi, nắng trải dưới chân em, mưa hay cầu vồng đều là anh.

Cố gắng anh nhé!

Cố gắng anh nhé!

Góc tâm tình

08:59:13 17/12/2013
Em muốn vực anh dậy, để anh lại vững niềm tin và đi tiếp, để anh luôn cười trong bình an.

Đừng giận anh nữa nhé

Đừng giận anh nữa nhé

Góc tâm tình

23:00:46 16/12/2013
Dù ngày mai thế giới có đổi thay thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi.

Tạm biệt tình yêu to bự

Tạm biệt tình yêu to bự

Góc tâm tình

22:58:24 16/12/2013
Đến giờ anh vẫn đang choáng ngợp trước những gì em nói, anh quả thực không biết vì lý do gì, chuyện gì đã xảy ra.

Chúng ta không có duyên nợ

Chúng ta không có duyên nợ

Góc tâm tình

22:39:39 16/12/2013
6 năm không quá dài cũng không quá ngắn, tình yêu ấy gắn bó với bao nhiêu nụ cười và giọt nước mắt.

Chuyện như chưa bắt đầu

Chuyện như chưa bắt đầu

Góc tâm tình

22:25:32 16/12/2013
Chuyện tình mình chưa thật sự bắt đầu nên sẽ chẳng bao giờ được gọi là đã kết thúc đúng không anh?

Không bao giờ quên anh

Không bao giờ quên anh

Góc tâm tình

22:22:31 16/12/2013
Không biết đến khi nào em mới có thể quên được anh để tìm cho mình một con đường mới đây?

Chào em nhé người dưng!

Chào em nhé người dưng!

Góc tâm tình

22:20:15 16/12/2013
Thế nhé, chào người dưng, anh bước tiếp đây, đi tìm hạnh phúc của mình.

Tạm biệt tình yêu!

Tạm biệt tình yêu!

Góc tâm tình

14:52:08 16/12/2013
Em biết mình đã tự lừa dối bản thân lâu lắm rồi rằng trong trái tim anh em chưa bao giờ tồn tại.

Chủ đề liên quan