tho tinh yeu

Bởi vì anh yêu em quá nhiều

Bởi vì anh yêu em quá nhiều

Góc tâm tình

09:29:47 24/07/2014
Em chẳng có lỗi, tất cả là do anh yêu em quá nhiều, rồi tự gieo vào mình những cơn mưa giá lạnh.

Anh giờ là của người con gái khác

Anh giờ là của người con gái khác

Góc tâm tình

09:28:06 24/07/2014
Hãy yêu cô gái ấy thật nhiều, hãy yêu cả những gì mà chúng ta chưa từng trải qua với nhau.

Có lẽ em đã sai rồi

Có lẽ em đã sai rồi

Góc tâm tình

09:24:24 24/07/2014
Phải chăng vì anh tệ bạc hay vì em quá ngang ngạnh để rồi mất anh?

Có lẽ em đã sai rồi

Có lẽ em đã sai rồi

Góc tâm tình

16:49:54 21/07/2014
Phải chăng vì anh tệ bạc hay vì em quá ngang ngạnh để rồi mất anh?

Em hay anh là người giỏi giả vờ?

Em hay anh là người giỏi giả vờ?

Góc tâm tình

09:43:44 20/07/2014
Chúng ta lạc mất nhau không phải vì không trân trọng mà do cả hai đã không nắm chặt tay nhau.

Chúng ta đã trở thành người xa lạ

Chúng ta đã trở thành người xa lạ

Góc tâm tình

17:53:19 19/07/2014
Còn nhớ không anh, bao lâu rồi chúng ta đã khoác lên mình ba chữ người yêu cũ?

Chỉ cần em hạnh phúc

Chỉ cần em hạnh phúc

Góc tâm tình

21:27:34 18/07/2014
Anh yêu em, nhưng sẽ có người thay thế anh quan tâm và lo lắng cho em, chỉ vì anh thất bại rồi...

Du ngoạn trên sông Hồng

Du ngoạn trên sông Hồng

Du lịch

07:37:23 06/06/2014
Tàu du lịch Thăng Long băng băng lướt sóng, đưa chúng tôi xuôi dòng về phía hạ lưu sông Hồng, hai bên bờ sông là phong cảnh đồng quê thanh bình.

Đo “tuổi thọ” tình yêu của bạn

Đo "tuổi thọ" tình yêu của bạn

Trắc nghiệm

23:53:55 01/12/2009
Bạn và chàng có thể tiến tới cái đích cuối cùng của tình yêu hay chuyện hai người chỉ như cơn gió thoảng? Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời chính xác.