sống tự tập

Đàn bà KHỔ TÂM cứ mãi làm cho chồng những điều này, ai rồi cũng phải hối hận

Đàn bà KHỔ TÂM cứ mãi làm cho chồng những điều này, ai rồi cũng phải hối hận

Góc tâm tình

09:01:51 12/01/2019
Phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi họ biết yêu mình nhất, yêu mình đầu tiên.

Hãy về bên mẹ và thủ thỉ với mẹ rằng: ‘Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn cơm’

Hãy về bên mẹ và thủ thỉ với mẹ rằng: 'Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn cơm'

Góc tâm tình

00:03:49 09/03/2017
Mẹ cứ đến giờ lại hì hục chợ búa, cơm nước, không để bố con bạn ăn quá bữa bao giờ. Vậy mà có khi bố công tác, bạn lại la cà hàng quán, để mẹ một mình bên mâm cơm còn nguyên...

Chủ đề liên quan