nguoi yeu lay chong

Người yêu đi lấy chồng, đến một ngày, tôi mặt tái xanh khi biết em làm một điều khủng khiếp này

Người yêu đi lấy chồng, đến một ngày, tôi mặt tái xanh khi biết em làm một điều khủng khiếp này

Góc tâm tình

13:01:16 30/10/2024
Đó quả thực là người đàn ông thành công, nhiều tiền có thể lo cho Linh đủ đầy. Tôi và Linh là bạn bè thân thiết từ nhỏ, lên cấp ba chúng tôi đã có cảm tình đặc biệt với nhau.

Lời thầy dạy không phải lúc nào cũng đúng!

Lời thầy dạy không phải lúc nào cũng đúng!

Lạ vui

09:32:42 14/04/2019
Cuộc sống thực tế muôn hình vạn trạng nên không phải lời thầy dạy bao giờ cũng đúng đâu nhé.

Cuộc tình sau đám cưới

Cuộc tình sau đám cưới

Góc tâm tình

11:30:05 25/12/2012
Một mùa đông lạnh mà khắc khoải nhiều nỗi nhớ. Tôi đã kịp nhận ra mùa đông này tôi không còn cô đơn, một mùa đông ấm áp, một noel đầy ý nghĩa.