ngày tháng cũ

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi

Góc tâm tình

10:08:28 28/10/2018
Cho tim em mềm yếu chút nữa trong phút giây này được không? Để không phải cứ gồng mình tỏ ra là mình mạnh mẽ.

Gửi lại đắng cay cho mùa cũ

Gửi lại đắng cay cho mùa cũ

Góc tâm tình

09:56:54 03/04/2013
Bất chợt anh ôm chầm lấy em trên phố trên cuối năm hối hả. Em bỗng thấy mình như đứng lại giữa thời gian trôi nhanh...

Gửi anh nỗi nhớ mang tên Ngày tháng cũ!!!

Gửi anh nỗi nhớ mang tên Ngày tháng cũ!!!

Góc tâm tình

09:54:02 01/08/2011
Em vẫn biết rằng ngày em buông tay anh ra tình cảm chúng mình dành cho nhau vẫn nhiều lắm. Thế thì tại sao mình lại lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược để đến bây giờ cả anh và e...