ngã gục xuống

Sợ hú vía khi cố đưa tay cởi cúc áo bạn gái

Sợ hú vía khi cố đưa tay cởi cúc áo bạn gái

Góc tâm tình

16:58:42 03/10/2015
Bàn tay Phúc tiếp tục lần đến cởi từng chiếc cúc áo trên người bạn gái. Thế rồi Phúc bỗng tối tăm mặt mày...

Mẹ đừng lo, vợ con tốt lắm và còn rất yêu thương con nữa

Mẹ đừng lo, vợ con tốt lắm và còn rất yêu thương con nữa

Góc tâm tình

19:00:08 19/08/2015
Niềm vui chưa hưởng trọn, tôi tái mặt nghe thấy mẹ chồng gọi điện cho một ai đó hỏi xem có thể xét nghiệm ADN khi đang mang thai được không. Tôi như muốn ngã gục xuống vì đau đớn.