nam chat tay em

Cám ơn anh đã luôn nắm chặt tay em

Cám ơn anh đã luôn nắm chặt tay em

Góc tâm tình

09:02:52 04/04/2016
Anh à, em yêu anh rất nhiều. Cám ơn anh đã đến bên đời em, yêu em, che chở cho em và nắm tay em.

Phải nắm chặt tay của em, anh nhé

Phải nắm chặt tay của em, anh nhé

Góc tâm tình

07:08:57 08/08/2015
Đừng hỏi vì sao em không thể tha thứ cho anh nếu anh phản bội: Vì em là anh và vì em yêu anh!

Phải nắm chặt tay em, anh nhé

Phải nắm chặt tay em, anh nhé

Góc tâm tình

21:14:37 17/12/2013
Đừng hỏi vì sao em không thể tha thứ cho anh nếu anh phản bội: Vì em là anh và vì em yêu anh!

Hãy lại gần và nắm lấy tay em!

Hãy lại gần và nắm lấy tay em!

Góc tâm tình

19:14:01 29/05/2013
Em đã một mình bước lên phía trước và yên tâm rằng anh vẫn luôn ở đó dõi theo. Đi gần hết một đoạn đường em mới bất chợt nhận ra rằng chỉ còn riêng mình cô đơn lẻ bước.