mối tình câm lặng

Khép lại sự yêu thương

Khép lại sự yêu thương

Góc tâm tình

16:21:30 13/08/2015
Em đã rẽ sang một con đường khác, một con đường khép chặt những yêu thương đã cũ... với anh!

Khép lại yêu thương

Khép lại yêu thương

Góc tâm tình

09:55:08 22/03/2014
Em đã rẽ sang một con đường khác, một con đường khép chặt những yêu thương đã cũ... với anh!

15 năm sống trong mối tình câm lặng

15 năm sống trong mối tình câm lặng

Góc tâm tình

08:56:01 06/03/2011
15 năm qua tôi sống trong mối tình câm lặng, buồn vui theo cuộc sống của cô ấy với một con tim luôn rỉ máu, hoen sầu.

Chủ đề liên quan