lo lắng cho tôi

Cô gái trầm cảm vì nhiều lần chứng kiến bố đấm, tát mẹ

Cô gái trầm cảm vì nhiều lần chứng kiến bố đấm, tát mẹ

Góc tâm tình

09:25:04 29/08/2019
Nhiều lần chứng kiến cảnh bố đấm, tát vào mặt mẹ, tôi bị trầm cảm, sống khép kín và hận bố.

Bạn trai chăm sóc chu đáo quá khiến tôi không biết tự lập

Bạn trai chăm sóc chu đáo quá khiến tôi không biết tự lập

Góc tâm tình

08:53:19 07/03/2018
Tôi 24 tuổi, nhân viên văn phòng, từ bé được bố mẹ chiều, chẳng phải làm gì, đi đâu cũng được anh trai đưa đón, chẳng phải lo nghĩ nhiều ngoài ăn với học.

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đời sang trang mới

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ... đời sang trang mới

Góc tâm tình

22:09:33 26/03/2017
Yêu nhau 3 năm, anh ngoảnh mặt quay đi chỉ vì một câu nói 'tôi không còn yêu em nữa, tôi đã có người con gái khác'.

Chủ đề liên quan