lỡ buông tay

Ngày về ra mắt, tôi suýt ngất xỉu khi thấy tấm ảnh thờ của bố người yêu

Ngày về ra mắt, tôi suýt ngất xỉu khi thấy tấm ảnh thờ của bố người yêu

Góc tâm tình

20:38:25 14/04/2019
Ai ngờ vừa đặt đĩa quả lên bàn thờ, chân tôi đã đứng như không còn vững trước tấm ảnh thờ bố em trên bàn thờ.

Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi

Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi

Góc tâm tình

11:03:18 05/12/2018
Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Có những thứ nếu đã lỡ vứt bỏ, sau đó ta có tìm mọi cách níu kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi, nhất là trong tình yêu. Đừng để đến một ngày ta phải h...