không được vui vẻ

Một tháng chăm sóc chị dâu trong bệnh viện, ngày trở về nhà tôi nhận được cái kết đau đớn

Một tháng chăm sóc chị dâu trong bệnh viện, ngày trở về nhà tôi nhận được cái kết đau đớn

Góc tâm tình

16:15:31 28/02/2021
Nỗi đau chồng chất nỗi đau làm tôi không cầm nổi nước mắt mà bật khóc ngay tại nhà chị dâu.

Yêu nhiều người mà không hiểu quy tắc này thì cũng vẫn chưa thể hạnh phúc

Yêu nhiều người mà không hiểu quy tắc này thì cũng vẫn chưa thể hạnh phúc

Góc tâm tình

18:45:03 13/09/2016
Ai cũng nghĩ mình đã hiểu hết tình yêu, cho đến khi họ buộc phải kết thúc một mối tình trong ngỡ ngàng và nuối tiếc, họ mới biết, hoá ra trước giờ mình vẫn không biết gì về tình yê...

Thư tình: Anh sẽ vì em làm tất cả

Thư tình: Anh sẽ vì em làm tất cả

Góc tâm tình

07:45:50 07/08/2016
Hãy tin anh em nhé, anh sẽ vì em làm tất cả để em được vui và hạnh phúc.

Viết về anh, người yêu cũ

Viết về anh, người yêu cũ

Góc tâm tình

16:29:44 27/05/2011
Những lúc em buồn, anh có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là em được vui. Lúc nào anh cũng nói đi ăn đi em, không đươc nhịn ăn đó, trời mưa, nhớ mang theo áo mưa nha hay Anh thấy có ...

Chủ đề liên quan