không chịu buông

Đừng nắm lấy một bàn tay đã không còn ấm áp, đừng yêu thương một tình cảm đã cạn

Đừng nắm lấy một bàn tay đã không còn ấm áp, đừng yêu thương một tình cảm đã cạn

Góc tâm tình

05:09:52 19/07/2018
Bão trong lòng người ngoài ai đâu thấu, khóc trong lòng cũng chỉ là giọt nước mắt chảy ngược.

Phụ nữ thông minh luôn biết khi nào nên ‘giữ’ khi nào ‘buông’

Phụ nữ thông minh luôn biết khi nào nên 'giữ' khi nào 'buông'

Góc tâm tình

13:45:48 25/04/2017
Con người ta thường hoài niệm về quá khứ, ngay cả những quá khứ đầy đau khổ, cũng không chịu buông.

Dừng lại đi anh… không muốn cưới thì để em về lấy chồng

Dừng lại đi anh... không muốn cưới thì để em về lấy chồng

Góc tâm tình

11:41:36 03/12/2015
"Dừng lại đi anh... không muốn cưới thì để em về lấy chồng". Thành vẫn không chịu buông tha, lúc ấy Lan đã nghĩ mình hết đường thoát thân...