không ai rước

Chị em nên 'ế có chọn lọc', đừng vội vàng lấy nhầm những kiểu đàn ông thế này mà khổ cả đời

Chị em nên ‘ế có chọn lọc’, đừng vội vàng lấy nhầm những kiểu đàn ông thế này mà khổ cả đời

Góc tâm tình

04:40:30 19/07/2018
Với những kiểu đàn ông thế này, chị em nên sang chảnh bước qua đừng hối tiếc.

Cứ nghĩ ế không ai rước nên nhắm mắt lấy anh xe ôm, ai ngờ cưới xong mới biết đã…

Cứ nghĩ ế không ai rước nên nhắm mắt lấy anh xe ôm, ai ngờ cưới xong mới biết đã...

Góc tâm tình

15:25:35 27/08/2016
Tôi nhìn đi nhìn lại cũng chẳng còn ai theo đuổi mình, có khi đây là lời cầu hôn duy nhất trong cuộc đời tôi cũng nên. Sau một vài hôm suy nghĩ, tôi đành nhắm mắt nhận lời cầu hôn ...