hết mực tin tưởng

Nhân tình của con trai đến tận nhà, mẹ chồng cao tay vạch trần âm mưu

Nhân tình của con trai đến tận nhà, mẹ chồng cao tay vạch trần âm mưu

Góc tâm tình

08:29:05 29/05/2022
Hơn 3 năm yêu nhau, tôi và anh quyết định kết hôn. Khi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi có vẻ không hài lồng, ông bà nói rằng nhìn anh không có sự tin cậy, khó mang lại hạnh phúc cho con gái

Chạm mặt cô hàng xóm mới chuyển đến ở thang máy, chồng tôi có biểu hiện rất lạ, tôi tìm hiểu thì “lạnh người” khi biết nguyên nhân

Chạm mặt cô hàng xóm mới chuyển đến ở thang máy, chồng tôi có biểu hiện rất lạ, tôi tìm hiểu thì "lạnh người" khi biết nguyên nhân

Góc tâm tình

18:59:48 02/01/2022
Thật không ngờ người chồng mà tôi hết mực tin tưởng và yêu thương lại khiến tôi sốc đến mức run lẩy bẩy

Nếu vợ chồng hàng xóm không tố cáo, tôi sẽ chẳng thể nào nhận ra bộ mặt giả tạo của chính chồng mình

Nếu vợ chồng hàng xóm không tố cáo, tôi sẽ chẳng thể nào nhận ra bộ mặt giả tạo của chính chồng mình

Góc tâm tình

06:39:59 21/02/2019
Lúc ấy chồng em vẫn tỏ ra vô tội, còn liên tục thanh minh.

Em biết anh bị liệt nên anh chỉ cần nằm yên thôi, mọi thứ còn lại cứ để em lo…

Em biết anh bị liệt nên anh chỉ cần nằm yên thôi, mọi thứ còn lại cứ để em lo...

Góc tâm tình

19:19:26 21/03/2018
Chớp mắt một cái cũng đã hơn 2 năm Hoa làm osin cho nhà tôi, năm nay cô cũng đã 30 tuổi rồi nhưng chưa có người đàn ông nào hỏi cưới vì đi giúp việc không còn thời gian yêu đương.

Chồng đêm nào cũng hùng hục trên gác xép

Chồng đêm nào cũng hùng hục trên gác xép

Góc tâm tình

17:35:26 31/08/2017
Thấy chồng đêm nào cũng hùng hục trên gác xép đến mệt lử, vợ tất nhiên thấy thương chồng và cũng nghĩ chồng mình đã đi làm cả ngày rồi đêm nào cũng phải lên gác xép dọn dẹp này kia...