đừng nói chuyện

Còn nửa tháng nữa là cưới, thế mà tôi lại phát hiện ra em dâu tương lai đang lừa dối cả gia đình tôi

Còn nửa tháng nữa là cưới, thế mà tôi lại phát hiện ra em dâu tương lai đang lừa dối cả gia đình tôi

Góc tâm tình

13:02:02 20/04/2022
Tuyền tái mặt, lắp bắp rồi quỳ sụp xuống chân tôi cầu xin đừng nói chuyện này cho Dương biết

Anh – tình yêu nơi em

Anh - tình yêu nơi em

Góc tâm tình

08:01:15 17/05/2011
Chúng ta quen nhau cũng gần bốn năm rồi phải không anh nhỉ? Người em luôn gọi anh trai nhưng có ai biết được lòng em đau đớn khi phải xưng hô anh, em với anh đâu. Nếu như ngày ấy, ...

Nếu mình không đến được với nhau

Nếu mình không đến được với nhau

Góc tâm tình

13:22:22 11/05/2011
Anh hỏi tôi "nếu sau này mình không đến được với nhau, em có hận anh không?". Câu hỏi của anh làm tôi thấy mắt mình cay cay. Tại sao hôm nay anh lại hỏi tôi câu này? Chẳng phải anh...