đừng hỏi vì sao

Đừng hỏi vì sao tôi yêu em

Đừng hỏi vì sao tôi yêu em

Góc tâm tình

16:36:16 16/02/2017
Bởi vì tình yêu luôn luôn là chẳng cần bất cứ một lý do nào cả...

Cứ thế này thì đừng hỏi vì sao chồng lại chán, chồng chê!

Cứ thế này thì đừng hỏi vì sao chồng lại chán, chồng chê!

Góc tâm tình

23:02:04 12/01/2017
Các chị vợ đang làm như thế này, bảo sao chúng tôi không chán, không la cà bên ngoài.

Đừng hỏi vì sao người khác được chồng chiều, hãy hỏi vì sao bạn không chiều chồng như thế!

Đừng hỏi vì sao người khác được chồng chiều, hãy hỏi vì sao bạn không chiều chồng như thế!

Góc tâm tình

08:35:40 15/07/2016
Đàn ông luôn muốn là chỗ dựa cho vợ trong cuộc sống. Anh ấy sẽ thấy rất vinh dự và tự hào khi vợ cần lắng nghe ý kiến của mình trước những quyết định quan trọng.

Fun pic: Đừng hỏi vì sao vẫn cứ ế

Fun pic: Đừng hỏi vì sao vẫn cứ ế

Lạ vui

10:36:44 01/04/2014
Cứ luôn yêu chính mình hơn người khác thì kiểu gì chẳng FA mãi.