dòng tâm trạng

Giáng sinh chứ có phải Valentine đâu mà chúng ta phải sợ cô đơn!

Giáng sinh chứ có phải Valentine đâu mà chúng ta phải sợ cô đơn!

Góc tâm tình

15:38:22 25/12/2018
Không có người yêu thì cứ gọi hội bạn 'lầy' đến tụ tập, còn không thì về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ, mở nhạc hát vài bài, chả có gì mình phải sợ cô đơn cả!

Đi làm chẳng thích được ai, lắm mối tối trả deadline một mình

Đi làm chẳng thích được ai, lắm mối tối trả deadline một mình

Góc tâm tình

21:01:23 19/11/2018
Có ai như tôi không! Đi làm sắp được nửa thập kỷ rồi mà vẫn ế đây các bạn ơi!

Stt về tình yêu đơn phương, những trái tim lạc nhịp nhau

Stt về tình yêu đơn phương, những trái tim lạc nhịp nhau

Góc tâm tình

19:14:55 27/05/2017
Dưới đây là stt về tình yêu đơn phương, những dòng tâm trạng, chia sẻ về một mảnh tình không được hồi đáp, một tình yêu vô vọng. Dù đau đớn nhưng không làm sao dám đối diện.

Chủ đề liên quan