dối lừa bội bạc

Đàn bà đừng vì tiếc thanh xuân mà cố giữ một người không còn tình nghĩa

Đàn bà đừng vì tiếc thanh xuân mà cố giữ một người không còn tình nghĩa

Góc tâm tình

22:07:05 28/02/2019
Đàn bà bản lĩnh chính là đã cho rồi thì không tiếc, đã sống rồi thì không hối, và đã chọn rồi thì không hận.
Khi đàn ông không còn thương mình...

Khi đàn ông không còn thương mình…

Góc tâm tình

15:41:44 26/11/2018
Khi đàn ông không còn thương mình, họ đâu còn là người chồng ngày xưa vì mình đau mà rơi nước mắt. Khi họ không còn thương mình, nỗi đau của mình cũng chỉ là phiền phức với họ.