cuộc đời sẽ thay đổi

Tôi xin các anh, đừng làm khổ đàn bà chúng tôi nữa

Tôi xin các anh, đừng làm khổ đàn bà chúng tôi nữa

Góc tâm tình

19:31:49 09/09/2016
Tôi đã từng nghĩ lấy chồng rồi sẽ được dựa dẫm vào chồng, cuộc đời sẽ thay đổi. Nhưng...

Đó có phải là tình yêu em giành cho anh không?

Đó có phải là tình yêu em giành cho anh không?

Góc tâm tình

21:56:19 31/05/2011
Ngày đầu tiên anh và em hội ngộ nơi xứ lạ em có còn nhớ không em, khi ấy anh rất hãnh diện vì anh có được em, một con người mà anh luôn tôn thờ không chỉ bởi những gì em đã mang đế...

Xin gọi nhau là cố nhân

Xin gọi nhau là cố nhân

Góc tâm tình

15:33:55 29/05/2011
Anh học hơn em một lớp và lên thành phố vào đại học trước em một năm. Ngày biết tin anh đậu vào đại học em mừng đến rơi nước mắt. Tiếp theo của những ngày tháng đó là nổi nhớ nhung...

Chủ đề liên quan