cũng yêu

Khi em muốn lặng thinh

Khi em muốn lặng thinh

Góc tâm tình

22:03:21 24/10/2019
Em muốn làm gì? Em muốn lặng thinh. Chuyện xưa đừng nhắc chỉ thêm dư thừa

Khốn khổ với anh chồng ‘vợ cũng yêu và cô gái nào cũng qua tay’

Khốn khổ với anh chồng 'vợ cũng yêu và cô gái nào cũng qua tay'

Góc tâm tình

08:05:41 10/12/2015
Chồng tôi tính rất trăng hoa, vợ cũng yêu mà cô gái nào qua tay anh anh cũng tiếc, không nỡ buông bỏ bất cứ bên nào.

Cả nhà cùng yêu động vật

Cả nhà cùng yêu động vật

Lạ vui

15:05:37 07/10/2013
Cô giáo hỏi học sinh:

Anh nào em cũng yêu, khó mà lựa chọn?

Anh nào em cũng yêu, khó mà lựa chọn?

Góc tâm tình

09:21:42 13/07/2012
Chị Ban Mai ơi, em đang rất bối rối vì không biết chọn yêu chàng trai nào! Em vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhưng đã có người yêu hai năm rồi, anh ấy đã có công việc ổn định và rất...