cứ hờn

Người yêu khoe có nhà 20 tỷ, khi đến chơi, tôi sốc không nói thành lời trước căn nhà bạc tỷ ấy

Người yêu khoe có nhà 20 tỷ, khi đến chơi, tôi sốc không nói thành lời trước căn nhà bạc tỷ ấy

Góc tâm tình

08:38:02 29/05/2019
Tôi bước vào căn nhà bạc tỷ mà lòng lạnh tanh.

Nẫu ruột vì bạn trai sạch sẽ, cứ hôn xong là nhai kẹo cao su khử mùi

Nẫu ruột vì bạn trai sạch sẽ, cứ hôn xong là nhai kẹo cao su khử mùi

Góc tâm tình

15:20:39 06/05/2017
Anh không ăn lẩu cùng bạn bè vì sợ cảnh cả chục đôi đũa nhúng chung một nồi nước dùng.

Gửi anh, người em yêu!

Gửi anh, người em yêu!

Góc tâm tình

10:41:12 22/11/2011
Em yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Rồi em cứ hờn, cứ trách - còn anh? Anh vẫn chỉ một câu "Em làm sao thế, em bị gì à?". Em không làm sao hết. Chỉ là vì em yêu anh mà ...