
Có nên bỏ vợ vì tôi chẳng thể quên được người tình
Tôi biết được một số điều không tốt về người tình nhưng chẳng thể nào quên được cô ấy.

Làm mọi cách mà tôi chẳng thể quên được tình cũ
Em suy nghĩ rất nhiều, cảm giác cô đơn và đau khổ như mình bị thả trôi giữa dòng.

Bị phản bội mà tôi chẳng thể quên được chị
Tôi không ngờ người mình yêu chân thành ngày nào chỉ trong vòng một tháng đã hóa người xa lạ và tuyệt tình ghê gớm.

Chồng khen tình cũ qua Facebook mà tôi cứ bị ám ảnh mãi
Từ hôm phát hiện đoạn chat đó, tối nào tôi cũng không thể ngủ ngon, chẳng muốn ăn mỗi khi nghĩ đến cuộc nói chuyện của chồng và tình cũ.