
ăn uống vui vẻ

Đối những ai sinh sống ở khu vực sông nước chắc chắn không còn xa lạ gì với cảnh ăn ngủ trên thuyền

Vào ngày giỗ họ, do uống quá chén nên chồng tôi đã gây ra chuyện không thể chấp nhận được
Góc tâm tình
06:33:55 20/03/2022
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim
Góc tâm tình
14:03:09 31/10/2021
Giỗ bố, các chị chồng giao “dâu trưởng lo”, đến lúc về ăn nhìn mâm cỗ tất cả đều “đứng hình”, tuyên bố chắc nịch của cô sau đó mới đáng nói
Góc tâm tình
11:07:42 12/04/2021